Xấu hổ muốn "độn thổ" vì sự vô duyên "không ai sánh bằng" của vợ
Anh Hùng đã kết hôn được 4 năm, nhưng ngày càng hoảng hốt nhận ra vợ mình trở nên "có duyên" một cách khó chịu. Anh cố gắng nhẫn nhịn vì con, nhưng cảm thấy ngán ngẩm với tính cách vô duyên của vợ. Anh chia sẻ rằng dù đã nhiều lần nhắc nhở, vợ vẫn không thay đổi và còn đổ lỗi cho anh. Anh nhớ lại thời gian yêu nhau, vợ anh từng xinh đẹp, dịu dàng, nhưng giờ đây lại trở nên cục cằn và vô duyên, làm anh không còn thấy vợ xinh đẹp nữa.
Người chồng chán ngán nhận xét vợ mình cư xử như người điên, vô duyên và hâm hâm, cho rằng với vợ như vậy, anh sẽ không thể giàu có hay sang trọng. Anh liệt kê hàng loạt hành động vô duyên của vợ: từ việc không giữ kẽ ở nhà, trung tiện to tiếng mà không ngượng, cho đến những câu chuyện và hành động mất vệ sinh khi ăn uống, khiến cả con cái phải phàn nàn. Anh lo lắng vì vợ không nhận ra những hành động thiếu văn hóa của mình.
Người chồng chán nản kể về vợ mình, người thường khoe việc ăn trộm hoa quả ở siêu thị và nhận xét thô thiển về cơ thể phụ nữ khác. Anh cảm thấy vợ như vậy sẽ không mang lại sự giàu có hay sang trọng cho gia đình, nên cần phải dạy dỗ con trai cẩn thận. Một trường hợp khác là anh Thuần, sống khổ sở với vợ vô duyên suốt 6 năm. Anh thường xấu hổ không dám mời bạn bè về nhà, nhưng vẫn cố gắng nhìn nhận những điểm tốt của vợ, dù đôi khi không thể chịu nổi.
Anh Thuần thường cảm thấy bực bội vì vợ mình đã thay đổi nhiều sau 6 năm. Trước đây, cô luôn chỉn chu và duyên dáng, nhưng giờ đây, nhiều tối cô không đánh răng và nằm cười hềnh hệch trên giường. Đặc biệt, anh thấy rau xanh mắc trên răng vợ, khiến anh liên tưởng đến hình ảnh không mấy đẹp đẽ. Anh cũng phàn nàn về việc vợ mặc những bộ quần áo lôi thôi, dù đã nhiều lần nhắc nhở nhưng cô vẫn không để ý. Khi có khách, vợ anh không nhớ thay đồ, thậm chí còn gãi mông một cách vô tư, khiến anh cảm thấy xấu hổ.
Anh Thuần thường thấy vợ không đánh răng và cười hềnh hệch trên giường trước khi ngủ, thậm chí còn mắc rau trên răng. Anh kể những ngày mưa, cả hai đi làm chung đường, vợ ngồi sau xe máy, nhấc chân lên và cười khúc khích, khiến anh ngượng với người đi đường. Anh Hùng cũng gặp tình huống tương tự, cảm thấy vợ mình vô duyên và không thể cải thiện được tính cách này dù đã góp ý. Anh băn khoăn không biết phải làm gì để thay đổi.


Source: https://afamily.vn/xau-ho-muon-don-tho-voi-cap-do-vo-duyen-vo-doi-cua-vo-20140412055824929.chn